| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ tư, 8/7/2009, 00:04 GMT+7 |
|
|
Hải Anh ơi, cố lên!
- Trần Hoài Vy (tranthanhvan2103@yahoo.com.vn)
Năm 2002, trong lớp học massage tại NVH Phụ Nữ TP HCM, em với chị Hải Anh được chia cùng một nhóm. Chị còn nhớ không, khi em hỏi chị về anh xã của chị. Lúc ấy, chị trả lời bằng câu hỏi: "Em có biết đạo diễn Huỳnh Phúc Điền không?" em trả lời có, là đạo diễn các chương trình ca nhạc phải không? Em nhớ mãi ánh mắt của Hải Anh lúc đó: tràn đầy sự tự hào khi nói: hóa ra anh cũng nổi tiếng.
Thời gian mình là bạn khá ngắn, nhưng em thích cái cách chị thể hiện tình yêu với chồng. Sau này, mình không còn cơ duyên gặp nhau nữa. Em chỉ biết tin qua các trang báo, và khi đọc các bài phỏng vấn Anh, em thấy được tình yêu mà anh dành cho chị cũng đậm đà. Thế nhưng... chị Hải Anh nè, 12 năm là chồng vợ, 2 năm cùng chồng chiến đấu với căn bệnh nan y.
Lúc này đây, khi Anh đã thật sự ra đi. Chị hãy cố gắng thật nhiều nha, em tin rằng chị sẽ có đủ nghị lực để vượt qua vì còn 2 bé con đang cần mẹ mà. Cố lên, chị nha.
|
|
|