| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ ba, 7/7/2009, 10:35 GMT+7 |
|
|
Tiếc lắm cuộc đời này!
- nttn (thunga_neu@yahoo.com)
Thế là đã một tuần kể từ ngày anh ra đi, em vẫn chưa thôi ám ảnh về anh. Em chưa từng có cơ hội được gặp mặt anh, nhưng từ khi xem chương trình "BTV- Bài hát tôi yêu", những clip của Mỹ Tâm, em luôn thấy tên anh ở phần đạo diễn và em cũng ấn tượng với cái tên này.
Từ ngày anh ra đi đến nay, ngày nào em cũng theo dõi các tin tức về anh. Cách đây khoảng 2 tháng, khi có các tin rằng anh đã khỏe mạnh hơn và tiếp tục làm việc, em thấy mừng cho anh và gia đình. Vậy mà, anh vẫn ra đi. Em cũng như mọi người, mong rằng có phép màu thì chắc chắn sẽ ước anh "trở về". Em rất khâm phục tinh thần sống của anh, tấm lòng giàu nhân ái của anh. "Trông chết cười ngạo nghễ, tiếc lắm cuộc đời này!". Anh là người tài hoa mà sao bạc mệnh!
Chân thành thắp một nén nhang tưởng niệm anh! Em xin chia buồn cùng gia đình và bạn bè anh! Nhất là chị Hải Anh và 2 cháu, mong chị vững vàng hơn và sống khỏe mạnh, sống thay cho cả anh Điền nữa. Chúc 2 cháu khôn lớn, ngoan ngoãn, xứng đáng là con của bố Điền nhé! Em cũng thật sự thấy xót xa và đau lòng, xin được gửi tới cả gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất!
|
|
|