| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ hai, 6/7/2009, 10:28 GMT+7 |
|
|
Hãy yêu thương mẹ
- Ngoc (Phanbichngochp@yahoo.com.vn)
Đừng ghét mẹ vì mẹ là mẹ của mình. Hãy thông cảm cho mẹ vì "mẹ là một nguời mẹ với những gánh nặng chồng chất lên vai đã mất đi sự quan tâm chăm sóc với con". Mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ nên mẹ mới giảm bớt niềm tin vào mọi người. Chắc chắn mẹ bạn yêu các con rất nhiều vì sợ các con lại lầm đường lạc lối nên mới muốn con thật ổn định và chín chắn khi lựa chọn người yêu.
Đừng so mẹ với người mẹ khác vì "mẹ cũng không có được những hạnh phúc như những người phụ nữ khác" và là "một người phụ nữ vùng quê lam lũ khó khăn nhưng đầy nghị lực", chắc mẹ rất vất vả nên thiếu thời gian tìm hiểu suy nghĩ của thế hệ con mình. Hãy về bên mẹ khi có chút thời gian nghỉ, nói cho mẹ nghe rằng con thương mẹ như thế nào, hãy nhổ tóc bạc cho mẹ, xoa bóp cho mẹ, nằm cạnh mẹ to nhỏ với mẹ về mọi thứ và chia bớt những mệt mỏi với mẹ và hỏi mẹ làm thế nào để thành một người phụ nữ đảm đang, một cô con dâu hiểu thảo, một nguời biết đối nội đối ngoại như em muốn làm.
Mẹ tôi cũng rất vất vả và không hạnh phúc, mẹ cũng không hiểu được suy nghĩ của thế hệ chúng tôi nên khi ấy tôi cũng buồn lắm. Nhưng càng lớn khôn tôi càng hiểu và yêu thương bù đắp cho mẹ. Bây giờ đã làm mẹ, để sửa chữa những thiếu thốn từ mẹ, tôi phải tìm đọc những tài liệu, sách báo tâm lý lứa tuổi của con để có thể hiểu được con mình. Nói như vậy để em thông cảm cho mẹ của mình nhé.
|
|
|