| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 1/7/2009, 12:34 GMT+7 |
|
|
Tuổi 22
- bich nguyet (bichnguyet1301@yahoo.com)
Mình đọc bài viết của bạn nhưng không biết là có giống mình không? Mình 23 tuổi cũng có suy nghĩ giống bạn chỉ có điều mình không xin tiền gia đình thôi vì gia đình mình không được khá giả như bạn, đã không giúp được thì sao dám xin chứ hihi.
Có đôi lúc mình cũng cảm thấy bế tắc và buồn lắm... mình suy nghĩ về cuộc sống, công việc và tương lai. Thậm chí muốn buông xuôi nhưng mình lại không có can đảm để buông xuôi. Thôi thì hãy cố gắng vì mình còn trẻ phải nếm trải, đó cũng là hanh phúc mà... mình nghĩ vậy đó.
|
|
|