| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 29/6/2009, 16:16 GMT+7 |
|
|
Chị là người ích kỷ nhất!
- nhung huyen (nhothuongoi2002@yahoo.com)
Tôi đang tự hỏi nếu chồng chị biết người vợ bao nhiêu năm gắn bó bên mình lại luôn hướng về một người đàn ông khác, lại luôn cảm thấy một khoảng trống khi ở bên mình, lại cảm thấy hạnh phúc đầy đủ, mạnh mẽ vững tin trên đường đời mà không phải do mình mang lại. Tôi tin chồng chị sẽ thật thất vọng về cái điều gọi là tình yêu của chị dành cho anh ấy.
Tôi tin ai cũng có những lúc nhớ về mối tình đầu của mình nhưng nhớ thôi cũng đủ làm tổn thương người yêu của mình rồi chứ nói gì đến việc biến nó thành hành động như chị. Đừng làm tổn thương người đàn ông của đời mình nữa chị nhé.
|
|
|