| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 24/6/2009, 13:55 GMT+7 |
|
|
Buồn lắm!
- hoami (Hoami@yahoo.com.vn)
Chào chị!
Câu truyện chị viết đọc rất buồn, em đọc mà muốn khóc! Anh ấy rất yêu chị, anh ấy mạnh mẽ lắm, chị đã thật hạnh phúc có anh ấy trong thời gian qua, chị biết không, anh ấy dù đã đi xa nhưng bên cạnh chị luôn có sự hiện diện của anh ấy! Chị mạnh mẽ lên chị nhé và hãy sống thật hạnh phúc, tình yêu của chị và anh ấy thật đẹp làm cho em yêu quý cuộc sống này lắm, em sẽ học lại cách yêu thương và yêu quý tất cả.
Cảm ơn chị, cầu mong chị trong cuộc sống nhiều hạnh phúc, bình yên, chúc cháu bé được lớn lên với nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
|
|
|