| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 24/6/2009, 12:47 GMT+7 |
|
|
Phản hồi bài viết 'Sống'
- HA (hoanganh_f@yahoo.com.vn)
Một chút suy ngẫm cho tác giả:
1. Ai dám tin chắc câu: "Sau cơn mưa trời lại sáng" vì ngoài kia đâu thiếu những cơn bão điên cuồng ập đến cùng cơn mưa to. Vậy sau cơn bão điên cuồng trời có sáng lại không? Vấn đề không phải chỉ là mưa hay bão mà là mình có chờ được cái "trời sáng" đó không thôi.
2. Và để bước tiếp, ta cần một lúc nào đó để dừng lại. Nhưng, có cho ta không? Một chỗ để dừng lại... Chỗ dừng lại thì lúc nào cũng có. Quan trọng là bạn có nhận ra, có thấy và có chấp nhận chỗ dừng lại đó hay không mà thôi.
|
|
|