| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 9/6/2009, 16:18 GMT+7 |
|
|
Pinky xin chào mọi người
- piNkY (snowchristmas06@yahoo.com)
Đây là lần đầu mình viết một cái gì đó về tình cảm thật của mình và "công khai" nó ra như thế. Rất cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng mình. Đúng là mình sẽ còn phải gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống vì nếu mà tất cả đều màu hồng, thì có lẽ người ta không còn gọi là cuộc sống nữa. Nhưng một điều ở mình có thể mọi người sẽ cho là "khác người", đó chính là mình không xem tiền bạc là tất cả, có thể do mình có một cuộc sống may mắn hơn một số người khác, hay cũng có lẽ do mình là người an phận, nên mình luôn đặt tình cảm lên trên hết. Mình sẽ cố gắng hết sức để cho cuộc sống hôn nhân sau này sẽ không trở thành điều mà mình luôn lo sợ.
Một lần nữa, cám ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho mình.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc và may mắn!
Pinky
|
|
|