| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 23/5/2009, 22:58 GMT+7 |
|
|
Mình không thể
- kieu (anhsaodem042000@yahoo.com)
Dẫu biết rằng anh là người không tình cảm mặn mà như bao người con trai khác nhưng mình cũng không thể dừng lại với anh. Tình yêu của mình giành cho anh lớn hơn tất cả.Mình có thể tha thứ cho anh dù bất cứ việc gì anh đã làm đối với mình. Cho dù anh không nói những lời ngọt ngào với mình nhưng bù lại ở gần anh anh cho mình cảm giác được bình anh và hạnh phúc.Tôi đồng cảm với bạn nhung tôi không thể không có anh trong cuộc đời này.
|
|
|