| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ sáu, 22/5/2009, 12:18 GMT+7 |
|
|
Sống là để yêu thương
- ngo (nolonger84@gmail.com)
Sống là để yêu thương, dẫu biết thế nhưng sao lại khó quá. Chị từng đi qua những tháng ngày đáng nhớ, những tháng ngày cố quên một người, những tháng ngày cố yêu một người mới. Nhưng chỉ có sự cố gắng là không đủ dù biết hạnh phúc phải đôi lúc phải tự đi tìm.
Cảm ơn em vì bài viết rất hay, ước gì chị có thể đọc nó 4 năm về trước thì chị sẽ không đánh mất những cảm xúc của mình bây giờ. Ngốc nghếch quá nhỉ? Nhưng không sao, chị vẫn tin rằng trên trái đất này ai cũng có một người yêu thương chân thành đang chờ đợi - biết đâu một sớm mai ra đường sẽ gặp thì sao.
Chúc em sớm tìm được một nửa của mình nhé - sống là để yêu thương mà. Thanks very much!
|
|
|