| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ sáu, 22/5/2009, 09:59 GMT+7 |
|
|
Nhớ và yêu!
- phạm thị thuỳ an (pttan55@student.ct.edu.vn)
Bài viết của bạn làm mình nguôi ngoai được những gì đang dằn xé trong trái tim mình. Cảm ơn bạn thật nhiều, mình đang trải qua cảm giác của người bạn của bạn. Cố quên một người đã không còn đáng nhớ, và cố yêu một người rất đáng để yêu!
Và tôi chợt nhận ra, trái tim tôi thêm một lần thổn thức vì một người chân thành!
|
|
|