| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ năm, 14/5/2009, 10:42 GMT+7 |
|
|
Tử tế nhưng nghiêm khắc
- mom_cinderella (mom_cinderella96@yahoo.com)
Tôi thì tôi cũng không có ý định tranh cãi đúng sai, vì còn tuỳ vào mỗi trường hợp cụ thể, tuy nhiên, cái câu mà tôi tâm đắc nhất khi dạy học trò của mình là "tử tế nhưng nghiêm khắc", vâng, ta phạt học trò nhưng ta phải cố gắng control cơn bực dọc, giận dữ của mình để tránh bộc phát những câu nói làm tổn thương trẻ (trẻ con như tờ giấy trắng, ghi vào rồi thì khó tẩy xoá lắm), đồng thời khi ta phạt thì ta phải nghiêm khắc để hình phạt không bị "nhờn" hoặc kém hiệu quả.
Vâng, tôi đã áp dụng. Các học trò của tôi hình như cũng rất yêu quí tôi. Nghỉ dạy rồi nhưng các em thỉnh thoảng vẩn email hoặc nhắn tin cho tôi với những tình cảm rất chân thành. Vâng, các bạn ạ, một khi ta áp dụng hình phạt "tử- tế -nhưng -nghiêm- khắc" thì "bọn-tội-phạm-trẻ-con" chắc chắn sẽ cảm nhận được điều đó, vì trái tim của trẻ con trong sáng và nhạy bén lắm, và tất nhiên, nhân nào thì quả nấy thôi, "bọn chúng" sẽ thực hiện hình phạt một cách "tử- tế -nhưng -nghiêm -chỉnh" cho mà xem.
Thân mến,
Mom_cinderella
|
|
|