| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 7/4/2009, 09:53 GMT+7 |
|
|
Cuộc sống thật bế tắc!
- Cỏ dại (hoacomay@yahoo.com)
Vấn đề bạn đưa ra rất trùng hợp với những băn khoăn bấy lâu của mình. Mình đã phải đồng thời cố gắng làm cả 2 việc: cố gắng quên và cố gắng yêu. Nhưng dường như đó là một sai lầm, càng đẩy mình sâu hơn vào vực thẳm, u buồn. Mình chưa bao giờ cảm thấy thanh thản. Nhiều khi mình tự an ui là phải biết chấp nhận những gì mình đang có, ko có ai hoàn hảo cả. Tất cả những lí lẽ biện minh ấy được đưa ra để tớ cố gắng yêu người đàn ông thứ hai - một người ko làm tớ yêu hết mình như người đàn ông thứ nhất mà tớ từng yêu. Cuộc sống thật bế tắc!
|
|
|