| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 9/1/2009, 16:22 GMT+7 |
|
|
Anh làm tôi nghĩ khác
- hangnguyen (moonlightsonata274@yahoo.com)
Mình mới 24 tuổi, sợ lập gia đình vì mình có quá nhiều dự định cho công việc. Mình sợ hôn nhân làm tình yêu nhàm chán, mình sợ có em bé sẽ làm mình mất đi hình ảnh là người phụ nữ năng động, là người thành công trong công việc. Đọc những điều anh viết, mình tự hỏi: có một gia đình tuyệt đến vậy sao?
Cám ơn anh! vì sau khi đọc những dòng này, tôi đã tự tin hơn khi nhận lời cầu hôn của một người. Chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới sau 1 tháng nữa. Lần đầu tiên tôi thấy mình mong chờ một điều chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi sẽ mong chờ đến thế.
Cám ơn anh, chúc anh sẽ sớm về với chị và cháu. Hạnh phúc đang chờ anh.
|
|
|