| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ tư, 7/1/2009, 17:51 GMT+7 |
|
|
Có lẽ tôi đã sai
- Văn Tiên (anhtien222003@yahoo.com)
Đọc xong bài viết của bạn mình thật cảm ơn bạn. Có lẽ mình và bạn trong hoàn cảnh giống nhau mà. Mình đã có một tình yêu thật đẹp, lãng mạn, để rồi kết thúc cuộc tình với bao nhiêu nỗi đau vết thương lòng có lẽ mình sẽ không bao giờ quên được. Mình đã yêu cô ấy bằng tất cả trái tim, yêu cháy bỏng và si tình để rồi kết thúc chóng vóng sau ngày 02/04/2008. Và từ đó tới giờ có lẽ mình sợ tình yêu là nhiều hơn mình không dám yêu nữa vì có lẽ nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai được.
Cho đến giờ mình đã hiểu tình yêu là thế nào và có lẽ mình đã sai, mình không biết giữ tình yêu giờ mình phải chịu. Mình hy vọng mọi người đừng giống mình nhé. Hãy sống tốt hơn và có tình yêu thật đẹp.
|
|
|