| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 26/12/2008, 11:21 GMT+7 |
|
|
Em yêu chị hơn cả bản thân em
- WANDERER. (veso5040@yahoo.com)
Trước đây, mình rất thích bài hát "Thằng Tàu lai" không chỉ tình cảm trong sáng và rất chân thành của "em "dành cho "chị", mà mình còn thấy mình ở trong đó cho dù nó chỉ dừng lại ở mức "nhớ nhớ, thương thương" và cũng chẳng bận tâm nhiều lắm.
Cho đến hôm nay, mình mới thực sự cảm nhận được tâm trạng của "con người" ấy: Yêu, nhớ " chị" da diết (sang năm hoặc năm tới nữa chị sẽ cưới). Chị ơi, em phải làm sao?
|
|
|