| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 7/12/2008, 11:45 GMT+7 |
|
|
Thương gửi chị Kỳ Duyên
- Võ Ngọc Mai (mailaptop80@yahoo.com.vn)
Chị Kỳ Duyên mến!
"Hồng nhan bạc phận". Không hiểu ai đã " ban tặng " cho phụ nữ chúng ta câu này... thật trớ trêu. Em cũng như chị hay cười và thích cười, không hiểu sao mình dể cười như thế mặc dù trong lòng mình thật buồn, thật buồn chị à. Nên em hiểu tâm trạng chị lúc này cố lên chị nha, ông trời đã không ban cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn cho chị nhưng ngược lại đã ban cho chị nhan sắc và tài hoa.
Em rất ngưỡng mộ chị, và luôn cầu mong chị gặp nhiều hạnh phúc, và nụ cười luôn nở trên môi chị nha. Thật lòng em ao ước được một lần gặp mặt chị ngoài đời và nói chuyện với chị... nhưng chắc cũng là ước mơ chị ạ. Ah, hình như em đã được gặp chị 1 lần ở chung cư The Manor, hix mà em chưa kịp nhìn kĩ nửa là chị đi mất rùi...
|
|
|