|
| Thứ ba, 25/11/2008, 11:08 GMT+7 |
|
|
Gửi bạn
- chimaiphuong (chimaiphuong@yahoo.com)
Phan An, cảm ơn bạn đã viết bài viết này. Bài đã lâu nhưng hôm nay tôi mới có dịp đọc và chắc chắn là cảm xúc không phụ thuộc vào thời gian. Cảm ơn bạn lần nữa.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|