| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 19/11/2008, 21:51 GMT+7 |
|
|
Buồn
- nhim (quybinhphuong@gmail.com)
Ừ, chia tay buồn lắm, đến bây giờ thật sự mình vẫn còn quá nhiều hụt hẫng mà không biết làm sao phải vượt qua. Trước kia khi yêu mình luôn mong muốn sẽ không phải nghe nói lời chia tay thốt ra từ ai cả. Thế mà lại phải nghe, tim mình như muốn vỡ vụn ra, không biết đã khóc một mình biết bao lần, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Đọc xong bài viết mình cảm giác đồng cảm nhưng lại buồn nhiều hơn nữa. Cám ơn nhiều lắm.
|
|
|