| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 19/11/2008, 15:43 GMT+7 |
|
|
Tôi cũng vừa mới 'Chia tay cũng là yêu'
- Xoxoxo... (danhhet_choem27@yahoo.com)
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để viết lên tâm sự, suy nghĩ, hoàn cảnh của bao nhiêu người và trong đó có mình. Rất giống, giống lắm... bọn mình cũng cách nhau nửa vòng trái đất, còn yêu nhau nhiều lắm nhưng vẫn phải chia tay... liệu có ai mong muốn... nhưng lẽ đời là vậy mình phải chấp nhận và tiếp tục cuộc sống... có lẽ đau một lúc còn hơn đau dai dẳng đúng không bạn. "Chia tay không có nghĩa là không còn yêu". Một lần nữa cảm ơn bạn vì bài viết.
|
|
|