| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ tư, 19/11/2008, 13:40 GMT+7 |
|
|
Tri ân ngày 20/11
- THUY LAN (THAOLAN8106@YAHOO.COM.VN)
Mỗi năm cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam là lòng tôi lại bồi hồi khó tả. Tôi có rất nhiều kỉ niệm dưới mái trường, về ngày 20/11. Từ những ngày còn học cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, cứ đến ngày này là mỗi lớp lại ra một tờ báo để chào mừng thày cô giáo, rồi hoa điểm tốt. Giờ đây khi đã rời xa mái trường, đã là một cán bộ nhà nước, tôi vẫn thầm cảm ơn những kiến thức mà thày cô đã truyền dạy ngày xưa. Và cũng chợt se lòng với những bất hạnh không được đến trường.
Trong gia đình tôi có thật nhiều nhà giáo. Bố mẹ và các chị tôi đều là giáo viên. Tôi thấy một chút buồn vì thu nhập của nhà giáo chưa cao nhưng trong lòng vẫn kiêu hãnh tự hào khi nói về đại gia đình có những người giáo viên. Nhân ngày này em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thày cô giáo. Và gửi thông điệp đến các cơ quan chức năng hãy quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp trồng người.
VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRÔNG CÂY VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI.
|
|
|