| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 15/11/2008, 07:18 GMT+7 |
|
|
Quá đúng
- Kiều Hạnh (duongkieuhanh@yahoo.com)
Bài viết của chị làm tôi nhớ đến hình ảnh của mẹ tôi. Bà đã chịu đựng cuộc sống không hạnh phúc bên nhà chồng đã hơn 20 năm nay. Thật buồn quá, có phải do xã hội còn quá nhiều định kiến dành cho người phụ nữ không. Khi tôi qua Mỹ, tôi thấy rằng người phụ nữ được trân trọng hơn và tôi cũng mong sao phụ nữ Việt Nam sẽ không còn phải chịu quá nhiều định kiến của xã hội.
|
|
|