|
| Thứ sáu, 14/11/2008, 21:38 GMT+7 |
|
|
Xa rồi mong ước
- Lê Thị Kim Nhung (bupbelanhlung78@yahoo.com)
Ba tôi đã mất, những gì muốn làm cho ba, tôi muốn cũng không không thể làm được. Anh thật hạnh phúc vì có nhiều cơ hội được quan tâm đến ba mình. Ước gì thời gian có thể quay ngược trở laị, tôi sẽ không làm ba lo lắng cho tôi nhiều như những tháng năm còn sống ba luôn lo lắng cho tôi.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|