| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 10/11/2008, 16:26 GMT+7 |
|
|
Bạn viết sai rồi!
- Đoàn Quang Tiến (doanquangtien@gmail.com)
Trước tiên tôi đồng ý với triết lý của bạn! Nhưng mặt trời vẫn luôn luôn mọc đằng đông bạn ạ! Trừ khi bạn đang ở vùng cực của trái đất. Nếu bạn vẫn đang ở cái đảo của bạn thì hãy lấy la bàn ra mà nhìn lại mỗi khi mặt trời lặn xem hướng của mặt trời có là hướng đông được không? Không cần nói đâu xa xôi: Những người ở miền Tây nước Việt Nam đang cười bạn khi đọc bài viết này của bạn đấy! Nếu bây giờ bạn mới biết mặt trời có thể lặn ở biển thì bạn quả là rất kém trong việc hình dung và liên tưởng.
|
|
|