|
| Thứ năm, 6/11/2008, 13:21 GMT+7 |
|
|
Giấc mơ hạnh phúc
- bocaptim (con_bo_cap2111@yah.com)
Em chào anh! Đọc blog của anh mà em thấy hạnh phúc cùng với anh chị. Em cũng luôn mơ ước có một người yêu thương mình thật nhiều như anh yêu chị và là nơi để mình chia sẻ mọi vui buồn. Nhưng điều đó với em sao thật khó. Em luôn là người thất bại trong trò chơi tình cảm và mãi không bao giờ tìm được cho mình một bến bờ hạnh phúc thật sự. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh chị.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|