Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 6/11/2008, 08:27 GMT+7

Mọi người nên thay đổi vì chính TP thân yêu của mình

- Huong Nguyen (ltsmallsweetheart2000@yahoo.com)

Có thể tôi không sống trong tình cảnh của các bạn ở HN nên không thể hiểu hết được những khó khăn của các bạn trong những ngày qua. Thực sự bản thân tôi cũng rất xót xa về những gì đang xảy ra. Chẳng ai có thể dửng dưng trước những cái chết thương tâm, những mất mát cho dù chỉ là hư cái xe nhưng phần nào cũng ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của cả gia đình.

Tôi không phủ nhận về những mất mát về người và vật chất mà những nạn nhân phải hứng chịu. Cái vấn đề tôi muốn nói ở đây là tinh thần của mọi người. Tôi cảm thấy bất cứ chuyện gì xảy ra con người luôn tìm cách đổ lỗi tất cả. Tại thời tiết thất thường, tại nhà dự báo thủy văn làm ăn không trách nhiệm dự báo sai, tại người ta không quy hoạch hệ thống cống rãnh hiệu quả, tại nhà trường không linh động cho các em nghỉ học. Tại sao chúng ta cứ phải đổ lỗi cho nhau thế nhì?

Tôi nghĩ chuyện xảy ra có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đúng là không thể chỉ bỏ qua như không có chuyện gì xảy ra, rồi ai biết đâu 5 năm nữa HN lại có thêm "một trận lụt lịch sử nữa". Xã hội có quy luật sinh tồn vốn có của nó. Chúng ta cũng đang sống trong một đất nước còn nặng chế tài, thủ tục còn rất nhiều khúc mắc phải giải quyết. Cái vấn đề không phải ngồi để lên án ai, để cố tìm ra ai là người có lội tống đi tù, đuổi việc. Liệu chỉ bằng cách nói suông như vậy bạn có giúp cho hệ thống thoát nước ở HN cải thiện hay không.

Tôi nghĩ đúng sai xã hội dư luận sẽ phản ánh rõ rệt. Các bạn biết mở miệng ra là chửi anh đô thị, chửi anh cấp thoát nước vậy bản thân mỗi độc giả ở đây "ĐÃ BAO NHIÊU LẦN CÁC BẠN XẢ RÁC VỨT RÁC XUỐNG ỐNG CỐNG". Đừng nói với tôi là chuyện đó ảnh hưởng gì tới chuyện ngập lụt lần này.

Tích tiểu thành đại, như tôi đã nói ở trên mọi chuyện đều nên xét về nhiều phía. Tôi không thể nói chỉ vì ý thức người dân hay xả rác dẫn tới tình trạng cống bị tắc nghẽn , thì các bạn cũng không nên nói tại vì cấp lãnh đạo thiếu năng lực; không nên đổ lỗi tất cả cho một ai!!!! Thay vì đi chất vấn, phê bình lên án người khác, sao bản thân mỗi người không tự hỏi mình đã làm được gì cho xã hội. Tại sao bản thân không tự thay đổi trước khi chờ Bộ Sở quy hoạch.

Trước khi nói một vấn đề gì hãy nên biết đặt mình vào địa vị của người khác!!! Cũng như tôi rất cảm thông với những bức xúc mà bạn blogger nêu ra. Nhưng xin hỏi bạn một câu; đã bao giờ bạn tự chất vấn, công khích và phê bình bản thân bạn chưa? Một cuộc tranh cãi luôn dẫn đến con đường cụt, cái chúng ta cần là ngồi lại nói với nhau trên tinh thần xây dựng đóng góp chứ không phải tìm cách đổ lỗi.

SAO CHÚNG TA không TỰ THAY ĐỒI NHỈ? ĐỪNG XẢ RÁC NỮA HÀ NỘI ƠI, BẮT ĐẦU BẰNG VIỆC NHỎ NHƯ THẾ NHA CÁC BẠN!

 
Phản hồi của blogger về bài viết (4/12)
5. Bất ngờ (6/11/2008)
6. Nói chỉ là để xả thôi (6/11/2008)
7. Đau lòng và phẫn nộ! (6/11/2008)
8. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn (6/11/2008)
9. Tôi xin chia buồn (6/11/2008)
10. Ngơ ngác Hà Nội (6/11/2008)
11. Còn phải 'tổng diễn tập' đến bao giờ (6/11/2008)
12. Bộ & Sở? (6/11/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp