| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 6/11/2008, 06:58 GMT+7 |
|
|
Bất ngờ
- Việt hà (viethanam@yahoo.com)
Tôi không bất ngờ về trận mưa vừa qua. Khi tính toán Quy hoạch bao giờ người ta cũng tính toán đến tần suất mưa, lũ 50 năm 100 năm... Nhưng tôi thật sự bất ngờ về phản ứng của những người có trách nhiệm, những người được gọi là vì dân phục vụ. Không một lời cảnh báo, không một ý kiến chỉ đạo... đấy là sự thiếu chuyên nghiệp hay sự thờ ơ thiếu trách nhiệm hay năng lực kém. các bạn đều có chính kiến của riêng mình đúng không?
Rriêng tôi năng lực kém thì nên từ chức đi để những người thực sự có năng lực có trách nhiệm lo cho dân để không xảy ra những chuyện đau lòng trong cơn mưa vừa qua.
|
|
|