| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ bảy, 25/10/2008, 23:04 GMT+7 |
|
|
Nhà thờ thật sự là chốn bình yên
- HoangPhuc (phuclanh21121985@yahoo.com)
Nhìn những tấm ảnh đó lòng mình luôn đầy cảm xúc về nhà thờ yêu dấu. Những lúc buồn bã nhất cuộc đời, những khi bị người khác la mắng vì công việc, hay khi không biết đi đâu nữa, thì nhà thờ vẫn là nơi yên bình nhất để mình nương tựa, để mình được phần nào vơi đi nỗi buồn. Mình yêu nhà thờ...
|
|
|