| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ sáu, 24/10/2008, 16:00 GMT+7 |
|
|
Phản hồi lại ý kiến của chị Nguyễn Hoài
- Khang Anh (casaunho_yeuanh@yahoo.com)
"Trong bài "chuyện đời thường" nếu người vợ chịu nói rõ với chồng thì chắc sẽ không có một kết cuộc buồn như thế. Tôi cũng từng sống trong tâm trạng đó, bản thân có rất nhiều uất ức nhưng do tính tự ái, do muốn dày vò người khác..."
Trong phản hồi của chị về bài "chuyện đời thường" như trên em cảm thấy chị chưa công bằng khi nhận xet như vậy, thế đã bao giờ chị đứng ở vị trí của người vợ đó mà nghĩ chưa khi phải trải qua những chuyện như thế tron cuộc sống.
Theo em nếu người chồng tâm lý hoan một chút và biết thông cảm hơn một chút và người mẹ đừng cố chấp thì bi kịch đã không xẩy ra. Em biết mỗi thế hệ có những suỹ nghĩ và quan điểm sống khác nhau nhưng sao cứ bắt người vợ phải biết cảm thông hay chia sẻ mà người chồng lại không biết thông cảm làm cái "cân công bằng" ở giữa mẹ và vợ và sao anh ta không một lần suỹ nghĩ xem mình làm thế mẹ làm thế có công bằng với vợ mình không.
|
|
|