Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 23/10/2008, 13:34 GMT+7

Tôi và bạn là những kẻ si tình

- Phuong Trang (meo_ngoan79@yahoo.com)

Chào Linh,

Mình viết cho Linh không phải để khuyên Linh điều gì cả mà chỉ vì sao mình cũng đang rơi vào một chuyện tình cảm éo le như thế.

Mình đồng cảm với bạn, Linh à. Chuyện tình cảm trên mạng có người bảo có, có người lại bảo không? Họ bảo nếu hai người chưa gặp nhau sẽ chẳng có tình yêu được, đó chỉ là sự lãng mạn, sự tưởng tượng và tình cảm này sẽ dễ thay đổi nếu như khi gặp nhau đối tượng của mình không giống như mình đã mong đợi. Chẳng có gì chắc chắn cả. Mình không phải người sống thiêng về tình cảm quá nhiều.

Lý trí mình vẫn đủ mạnh để biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Vậy mà... Linh biết không, từ lúc mình nói cho anh ấy nghe về tình cảm của mình dành cho anh và bị anh từ chối, mình khóc nhiều lắm. Vì không hiểu sao mình cứ có cảm giác anh ấy chính là một nửa của mình. Mình cố chứng minh điều đó một cách ngu ngốc để rồi anh ấy bảo anh ấy có vợ rồi. :( Hụt hẫng lắm nhưng trong tâm mình luôn cầu chúc cho gia đình anh ấy hạnh phúc.

Mình đồng ý trở thành bạn của anh nhưng mỗi lần trò chuyện với anh là mỗi lần mình lại hy vọng. Mình có cảm giác anh chỉ lấy cớ có vợ để từ chối mình. Có thể vì anh không thích mình, không tin tình cảm của mình hoặc vì anh ấy còn đang lo cho sự nghiệp nên chẳng muốn vứơn vào chuyện tình cảm. Minh tin là thế. Nhưng anh ấy cứ khăng khăng bảo mình đã có vợ, thậm chí có con. Anh ấy làm mình khổ tâm. Anh ấy nói riết rồi mình cũng phải chấp nhận rằng anh ấy đã có vợ. Điều trớ trêu là dù anh từ chối tình cảm của mình nhưng vẫn quan tâm mình như trước (thậm chí anh ấy còn mua quà cho ba tôi và tôi.

Món quà rất nhỏ và chỉ gửi đúng 1 lần nhưng đó là món quà đúng sở thích của ba tôi và tôi.). Anh bảo anh tốt với mình vì xem mình là bạn, bạn nào anh ấy cũng cư xử như thế. Mình mệt mỏi lắm Linh biết không? Vì thế mình đã quyết định không nói chuyện với anh nữa. Một thời gian sau, mình cũng đã cởi mở, mình tiếp tục tìm kiếm tình yêu của mình. Nhưng chẳng hiểu lý do vì sao chuyện tình cảm chẳng đến đâu cả, giống như gió thỏang, chưa kịp nhận ra mình có thể nhận lời họ không thì tan rã. Những kết thúc kỳ lạ đó làm cho mình tủi thân chứ không có cảm giác tiếc nuối, nhớ nhung, buồn bã. Vì thật sự họ không đem đến đuợc cho mình cảm giác như khi bên anh. Bên anh, mình có thể chia sẻ mọi thứ với anh, mình học hỏi đuợc nhiều điều từ anh, anh tư vấn, khuyên bảo, thuyết giảng cho mình những gì mình gút mắc.

Ở bên anh, mình thấy mọi điều xung quanh mình trở nên tốt đẹp, dễ chịu và vì thế mà các mối quan hệ của mình, công việc cũng như việc học hành hiệu quả hơn. Thời gian mình trốn anh nên không gặp anh, đó là thời gian tồi tệ, buồn tẻ đối với mình. Mọi thứ đều đi xuống, mình không định hướng được. Chẳng phải do đau khổ vì nhớ anh nên chẳng làm gì được nhưng vì sao thì mình chẳng biết nữa. Hay anh chính là thần hộ mệnh của mình? Vì khi mình và anh ấy trò chuyện trở lại thì mọi thứ lại dần dần ổn định. Mình biết mình cần anh ấy.

Thế là để đuợc bên cạnh anh, mình nén lòng mình để trở thành một người bạn không hơn không kém của anh. Mỗi ngày trò chuyện với anh, tâm sự với anh, lo lắng cho anh và chúc anh được mạnh khỏe. Khi mình luôn nghĩ về ai đó, mình buồn vì ai đó buồn, mình vui vì ai đó vui, mình lo lắng vì bỗng nhiên một ngày không thấy họ lên mạng, không trả lời tin nhắn là khi mình biết mình đã dành tình cảm của mình cho họ quá nhiều. Mình đang sợ càng ngày mình lại càng lún sâu hơn, khi nó bén rễ mình sẽ không thể dứt ra được nữa.

Vì vậy, vừa rồi mình lại quyết định quên hẳn anh ấy. Lần này mình đã rất quyết tâm, mình xóa nick anh, xóa số điện thọai của anh. Tưởng như thế là có thể chấm hết thì anh nhờ mình gửi tiền giúp người nghèo. Mình không thể không nhận lời và lại tiếp tục liên lạc. Hình như có gì đó làm cho mình không thể rời khỏi anh. Không biết có phải vì mình si tình quá hay thật sự có một sợi dây vô hình nào đó làm chúng tôi tiếp tục bên nhau, và tôi lại tiếp tục hy vọng.

Linh à, hãy cho trái tim của bạn thời gian đi. Hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Đừng ép con tim bạn làm điều nó không muốn. Chẳng ai biết duyên phận sẽ thế nào. Một ngày nào đó, nửa kia của bạn sẽ gõ cửa trái tim bạn và con tim bạn lại thổn thức, bạn thật sự tìm thấy hạnh phúc. Mình tin thế mà. Chúc cho bạn có một tình yêu trọn vẹn. Thân mến.

 
Phản hồi của blogger về bài viết (1/78)
2. Ngọn lửa tình yêu có còn (23/10/2008)
3. Ước mơ về một tình yêu (23/10/2008)
4. Tình yêu là gì? (23/10/2008)
5. Thời gian có quay ngược trở lại (23/10/2008)
6. Giấc mơ tôi (23/10/2008)
7. Cùng anh viết đoạn kết chuyện cổ tích (23/10/2008)
8. Ước mơ chỉ là ước mơ (23/10/2008)
9. Ước mơ là ước mơ (23/10/2008)
10. Có cái này mình muốn các bạn cùng đọc (23/10/2008)
11. Gửi bạn của tôi (23/10/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp