|
| Thứ năm, 23/10/2008, 10:24 GMT+7 |
|
|
Harajuku không phải là xấu nhưng...
- oanh (oanhNK@gmai.com)
Tôi không thích phong cách này nhưng tôi không cho đó là một phong cách xấu. Thế nhưng, Nhật là một đất nước phát triển chứ không nghèo như Việt Nam. Cho nên việc họ ăn mặc như vậy không có gì là lạ. Nhưng cứ nhìn những bộ quần áo ấy ở một đất nước còn nghèo nàn như Việt Nam, thật là kệch cỡm. Nó giống như một cô gái nông thôn móng chân, móng tay còn vàng khè vì bùn đất khi làm ruộng nhưng lại mặc mini juyp và đầu tóc thì nhuộm bảy sắc cầu vồng.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|