| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 22/10/2008, 06:51 GMT+7 |
|
|
Mùa đông lạnh quá
- Nhung (sanguocmo@yahoo.com)
Nhìn những bức ảnh về mùa đông rất đẹp. Mình rất thích được ngắm nhìn tuyết rơi, nhưng rất tiếc là mình chưa có cơ hội được thưởng thức tận mắt, song mình lại ghét mùa đông vì mùa đông vừa lạnh lẽo, vừa u ám, làm mình luôn cảm thấy buồn và trống trải. Mình đúng thật là quá mẫu thuẫn phải không?
Thích được ngắm tuyết rơi, nhưng lại không thích mùa đông đến. Mùa mình thích nhất có lẽ là mùa hè, vì mùa hoa với những nắng vàng, những cánh hoa phượng nở rực tạo cho người ta cảm giác vui tươi thật lạ.
|
|
|