|
Xấu là một thiệt thòi rất lớn
- toioday (toioday2008@gmail.com)
Xấu, đó là một thiệt thòi, với ai cũng vậy thôi kể cả nữ hay nam. Nó không phải là cái mà mình có quyền lựa chọn khi sinh ra trên đời, trời cho bạn thì bạn chỉ có thể nhận thôi. Tôi thấy nhàm chán với câu nói: "Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi', có thể có nhiều người nếu biết làm đẹp thì họ sẽ khắc phục được nhiều nhược điểm ngoại hình, nhưng bạn có biết có những thứ rất khó rất khó khắc phục.
Nó là mãi mãi, kể cả phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể thay đổi được đâu. Đúng là xấu thì những ngày lễ như 8/3 hay 20/10 có thể sẽ buồn đấy, biết sao được, khoa học cũng chứng minh người xấu thường bị phớt lờ trong mắt của mọi người mà.
Cái câu "trai tài gái sắc" cũng đã nói lên cái vấn đề sắc đẹp được coi trọng thế nào rồi, rồi chuyện cổ tích, khi mà những nhân vật chính tốt bụng đều gắn với dung nhan nhìn cái thích ngay hết, một sự hơi bất công đấy. Tôi cũng không xinh đẹp gì, nhiều nhược điểm ngoại hình và tôi cũng được hưởng ít nhiều những câu bình luận hướng thẳng về phía mình khi ra đường, công khai rõ ràng.
Cái cần có ở đây là bản lĩnh, một món quà tích cực đi kèm với món quà lớn sầu khổ này. Nó sẽ khá sốc với một số người kể cả đối tượng được bình luận không phải là họ. Thực sự những lời bình luận đó đúng, đó là sự thật, tôi chấp nhận tính chính xác của nó, cái tôi không thích chỉ là tôi được nghe giữa chỗ đông người và sự cười cượt rất mỉa mai kèm theo thôi.
Bạn bảo ngoại hình không quan trọng, quan trọng là tâm hồn, bạn thật sự thành thật với lòng mình chứ? Đúng là không thể đánh giá vấn đề xấu qua số lượng một số ví dụ quanh mình vì có rất nhiều phụ nữ xấu nhưng họ rất hạnh phúc có tình yêu sự nghiệp hơn rất nhiều người.
"Đẹp được yêu đó mới chỉ là đàn bà xấu mà biết làm cho người ta yêu đấy mới là nữ hoàng". Đúng và một điều nữa nữ hoàng không có nhiều đâu cả trong thực tế hay trong lời ví von đó.
|