| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 21/10/2008, 17:26 GMT+7 |
|
|
Là một người phải có tham vọng
- hoàng trọng hiệp (hiepht@fpt.com.vn)
Cuộc sống không có động lực làm cho con người ta thiếu đi sức sống , nó làm cho cuộc sống của chúng ta tẻ nhạt hơn. Một cuộc sống với nghị lực với sự phấn đấu làm cho con người ta trưởng thành hơn và nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn, làm thế nào để biến những tham vọng thành hiện thực sẽ làm cho chúng ta tự tin hơn trong những bước đường để đi tới thành công cho tương lai.
Chúc các bạn luôn đạt được những tham vọng của mình.
|
|
|