| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 21/10/2008, 16:24 GMT+7 |
|
|
Em đã khóc...!
- phương anh (phuonganh_stv@yahoo.com)
Em đã khóc... thật sự khóc khi đọc những dòng viết này. Em chưa có gia đình và cũng chưa hiểu được những nỗi đau của những người phụ nữ không thể làm mẹ... Nỗi đau đó có lẽ là rất lớn lao... Cuộc đời này thật lắm bi kịch. Mà em sợ hãi khi bước vào đó...
Em cũng đang có người yêu, và cũng sắp bước vào cuộc sống gia đình. Nhưng nỗi lo rồi niềm hạnh phúc được bao lâu? Vì hạnh phúc chẳng bao giờ dài mãi, vì nụ cười luôn đi kèm với nước mắt! Người yêu em nói rằng em quá đa cảm, hay lo sợ viển vông. Nhưng nếu anh ấy khao khát một đứa con mà em không thể, không bao giờ có thể sinh con cho anh ấy thì sao? Thì em sẽ sống mà nhìn người đàn ông của em đi tìm người đàn bà khác để sinh con cho anh ấy hay sao? Có lẽ em cũng sẽ chọn cho mình một kết thúc như người phụ nữ ấy. Để ít ra thì hình ảnh của em sẽ sống mãi trong tim anh ấy. Và nếu có thiên đàng em cũng vẫn sẽ được nhìn thấy anh ấy ngày ngày...
|
|
|