| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ hai, 20/10/2008, 17:10 GMT+7 |
|
|
Nỗi lòng trắc ẩn
- linh (tinhdauchoanh_2010@yahoo.com)
Đọc qua bài viết của bạn, mình thật sự có chút lòng trắc ẩn trong mình, nói thật là mình cũng có cùng nỗi lòng giống như bạn. Hoặc có thể nói đúng ra là mình cũng có hoàn cảnh gần tương đồng với bạn. Mình mới lập gia đình, cuộc sống đô thị lẫn công việc và hiện giờ mình đang chuẩn bị có em bé nên làm cho mình rất mỏi mệt.
Mình thấy hạnh phúc khi có chồng cùng chia sẻ mặc dù có những khoảnh khắc im lặng giữa mình và anh, có lúc mình tưởng rằng mình và anh là hai thể giới khác, khác đến mức không thể điều hòa được. Nhưng bằng tình yêu và nhất là sự tôn trọng đã giúp mình vượt qua tất cả.
Đọc bài viết của bạn đã làm cho mình cảm động và thấy mình thực sự hạnh phúc, thấy mình càng yêu chồng mình hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
|
|
|