| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ hai, 20/10/2008, 16:01 GMT+7 |
|
|
Thứ hai ư?
- dau tay (maika28283@yahoo.com.vn)
Mình cũng chẳng thích đâu. Không phải do được nghỉ hai ngày mà mình nói vậy. Nhưng cháu mình thì đúng vậy đó. Sau một tuần phải đi học, mấy nhóc mới được gần ba mẹ, ông bà vào hai ngày nghỉ mà. Tha hồ thức khuya, tha hồ ngủ nướng nhé, chơi đồ chơi, chạy khắp nhà, xem hoạt hình mà kg bị mắng nhé. Lại còn được ăn những món ngon do bà nội, do ba nấu nữa chứ... rồi đi công viên, đi dạo phố này.
Tội lắm cơ khi sáng thứ hai đến, mấy nhóc lại hỏi: hôm nay con đi học lại rồi ạ? Mặt mũi méo xệch, nhìn thương thế không biết.
|
|
|