Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Chia sẻ những cảm xúc khó quên bên người thân yêu, bạn bè hay thậm chí những người xa lạ, những lời chúc bất ngờ cho mọi người trong dịp Giáng sinh hay những bức thư ngộ nghĩnh cho ông già Noel với Chơi Blog tại địa chỉ: blog@ngoisao.net.
Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 6/11 - 15/11 với 28% phiếu bầu chọn (182/649 phiếu):
Chị ơi, em yêu chị - Blogger Cà phê chiều thứ bảy.
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ năm, 16/10/2008, 21:42 GMT+7

Thiên đàng hay địa ngục

- xuân dũng (vjpbuonwa@yahoo.com)

Đối với bài viết của bạn "vnn_it@yahoo.com" rất thực tế, rất rõ ràng, tôi cũng đồng tình với ý kiến của bạn, cám ơn bạn rất nhiều.

Đối với bài viết của "Tôi 25" rất hay đó là một câu hỏi cho tất cả mọi người, cũng là một nối thoát cho những ai gặp khó khăn có liên quan đến những vấn đề đó. Nhưng mình muốn hỏi bạn một câu là bạn có nghĩ rằng câu hỏi đó của bạn đưa ra có làm người khác băn khoăn, suy nghĩ quanh rồi cuối cùng không làm gì ra hồn được không?

Còn mình nghĩ đó chỉ là trương hợp khả hĩu, đối với những người quá vội vàng thực hiện được tất cả .tất nhiên bài viết của bạn đưa ra là để tham khảo, tôi rất đánh giá cao và có lời cảm ơn đến bạn . Đúng như vậy khi mà một ai đó băn khoăn về 3 điều đó tức là bạn đã trưởng thành "vì người trưởng thành mới suy nghĩ tới vấn đề đó"

Theo tôi tôi chỉ suy nghĩ rằng : đơn giản cuộc sống phải có sự đấu tranh vì cuộc sống đã xô đẩy ta phải đấu tranh mới đứng vững được .đấu tranh vì tất cả "gia đinh, sư nghiệp, tinh yêu." đều phải đấu tranh .Dù là điêu nhỏ nhất lớn nhât, khó khăn nhất, dễ nhất, tất cả nhưng gì ta gặp và suy nghĩ... Ai mà không muốn đấu tranh thì người đó đã chấp nhận với cuộc sống hiện tại và không muốn vươn lên, những người như vậy tôi nhận đinh rằng không thể thành công trong cuộc sống bất cứ tình huống, hoàn cảnh nào lếu như bạn không thay đổi quan điểm lẫn suy nghĩ.

Gia đình- Sự nghiệp- Tình yêu cái nào cũng quan trọng không có cái nào hơn hay kém, nó chỉ sẩy ra sự chênh lệch khi bạn đã đạt được 1 trong 3 điều đó .Ai cũng muốn thành đạt, ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn hạnh phúc tất cả những điều đó tôi gọi là " cầu vòng" có "nắng + mưa = cầu vòng" một nguyên lý rất đơn giản mà thiên nhiên tạo thành .Nhưng trên thực tế để đạt được như vậy là rất khó ý tôi nói là không thể đạt được, nó chỉ rành cho những người biết lắm bắt tốt cơ hội .

Tất nhiên không có một ai hoàn hảo cả cái gì cũng có cái giá của nó, bạn muốn được thứ này nhưng bạn sẽ mất đi thứ khác, bạn muốn được sự ngiệp nhưng bạn sẽ mất tình yêu hay gia đình và ngược lại, không thể hoàn hảo được hết .Điều đó đã bắt bạn phải lựa chọn 1 trong 3 và 2 trong 3. Ở vị trí tất cả mọi người hầu hết thì mơ ước hay mục đích lớn nhất là thành công trong sự nghiêp để đạt được điều đó bạn phải trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống, trên con đường đó bạn phải gặp khó khăn trong tình yêu và vượt qua những vướng bận trong gia đình .

Bạn phải đấu tranh để vượt qua những vấn đề ấy rất khó đúng không ?,nó thôi thúc bạn suy nghĩ và bạn phải suy nghĩ cái được cái mất cuối cùng là cái vẹn toàn nhưng để được cái vẹn toàn như tôi nói thì bạn đã trải qua vô số khó khăn đó là "trải nhiệm" như bài viết của "vnn_it@yahoo.com" đã nói . Biết chấp nhận thất bại, biết đối mặt với những khó khăn và nhìn thẳng vào sự thật mặc dù nó rất phũ phàng không lên suy nghĩ quá về 3 vấn đề ấy lên thực hiện nó từ từ và từng cái 1 và quan trong nhất là sức khỏe vì có sức khỏe thì mới có tất cả tiếp đó là sự nghiệp đó là "tiền" một khi chắc chắn rằng mình có thể chi phối được đồng tiền một cách hợp lý không lên để đồng tiền chi phối mình lếu như vậy mình sẽ trở thành nô lệ cho đồng tiền .

Cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi có điều là nó tốt hay xấu, cuối cùng là nó sẽ tốt hết lếu như bạn biết cách sử lý .Đó là cuộc sống hiện tại của tôi .Còn châm ngôn của tôi là : "không có việc gì là không có cách giải quyết", " 10 suy nghĩ không bằng 1 hành động". Chúc các bạn thành công trên con đường vươn tới cầu vòng riêng của các bạn .

 
Phản hồi của blogger về bài viết (1/29)
2. Khi có tâm trạng... mọi thứ ta nghĩ sâu hơn (16/10/2008)
3. Trả lời (16/10/2008)
4. Đừng quá rõ ràng như thế (16/10/2008)
5. Bài này tuyệt thật (16/10/2008)
6. Bài viết rất hay (16/10/2008)
7. Bài viết quá 'già đời' (16/10/2008)
8. Đặt trên ba đỉnh của một tam giác đều (16/10/2008)
9. Tôi là người cầu toàn (16/10/2008)
10. Bài viết rất hay! (16/10/2008)
11. Bài viết thật hay! (16/10/2008)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp