| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 16/10/2008, 16:57 GMT+7 |
|
|
Bài viết rất hay, nếu có thể nên giới thiệu cho nhiều người xem
- nicky le (qnicky2003@yahoo.com)
Bài này anh viết rất hay và có lẽ là dễ hiểu đối với những người chưa thật sự hiểu về vấn đề này và chưa thật sự cảm thông cho những "dì Tám" (như anh đã viết). Và điều quan trọng nhất là hiện nay "phong trào" đồng tính luyến ái dường như phổ biến, xin lỗi vì mình sử dụng từ "phổ biến", vì dường như hiện nay rất nhiều những bạn thanh thiếu niên vì đua đòi, hoặc phong trào, mốt thời thượng - như các bạn hay nói - cũng trở thành đồng tính?
Hy vọng rằng qua một số bài viết mọi người trong chúng ta hãy hiểu và thông cảm cho họ những người được mọi người gọi là "dì Tám". Họ cũng cần được yêu thương, chở che từ gia đình, bạn bè và xã hội.
Có lẽ mình viết không hay nhưng thật sự vì bài này mình đọc hay nên có chút ý kiến cho vui... thanks
|
|
|