| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ tư, 15/10/2008, 16:11 GMT+7 |
|
|
Tôi đi qua tuổi thơ tôi
- Hài Lan (LanhPhamITDLU@gmail.com)
Tuổi thơ của chị, của em. Chúng ta có chung những ký ức về thời thơ ấu thật giống nhau. Đều êm đẹp và nhẹ nhàng, bồng bềnh như những đám mây, rực rỡ như những tia nắng mùa hạ và cũng dịu dàng như ánh trăng thu. Biết bao giờ ta mới lại được trở lại tuổi thơ nhỉ? Cảm giác thân quen và gần gũi quá. Cảm ơn chị.
|
|
|