| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ tư, 15/10/2008, 13:05 GMT+7 |
|
|
Hồi tưởng
- trinh hằng (hoacat5362@gmail.com)
Chào bạn! Đọc bài viết của bạn mình lại nhớ về ngày xưa mình cũng hay nhìn lên bầu trời đếm sao và ngắm nhìn mây bay, tưởng tượng ra những hình ảnh ngộ nghĩnh có mà ghê sợ cũng có, mình cũng sợ sấm, chớp, mây âm u và bầu trời tối đen mà thật ra có ít ai là không sợ sấm chớp đâu bạn nhỉ? Bạn viết rất hay cảm ơn bạn nhiều.
|
|
|