| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ ba, 14/10/2008, 22:31 GMT+7 |
|
|
Thu Hà Nội - khoảnh khắc diệu kỳ.
- van Persie (thuyquynh_meo1905@yahoo.com)
Lần đầu tiên tôi được đứng dưới bầu trời và tiết thu Hà Nội. Một người con của thành phố mang tên Bác, tôi đến Hà Nội và trở về cùng với tình yêu lạ. Tôi đã yêu, yêu những thứ thuộc về một Hà Nội cổ kính. Chưa bao giờ trái tim tôi, tâm hồn bé nhỏ của tôi lại bình yên đến thế. Thu Hà Nội quả thực có ma lực, ma lực khiến người ra đi phải ngoảnh đầu nhìn lại, nuối tiếc, nhung nhớ và bâng khuâng khôn nguôi. Tôi yêu mùa thu và bây giờ phải là thu Hà Nội. Tôi sẽ mở cửa trái tim mình vào một mùa thu nào đó khi trái tim tôi đủ dũng cảm nói tiếng yêu và... tôi sẽ yêu giữa một Hà Nội thu nồng nàn.
Cám ơn tiết 4 mùa có một mùa thu. Cám ơn vì tôi đã sinh ra và sống tại phương Nam, bởi lẽ mãi mãi tôi sẽ không bao giờ biết nhàm chán cái hương thu phương Bắc quyến rũ lạ lùng và mê say này. Hôm nay, nghe tin xa, dường như Hà Nội đang bước vào đông, lạnh lắm những đôi tay, những bước chân, những trái tim lẻ loi. Thế là thu đã xa thật sao?
|
|
|