| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 14/10/2008, 20:28 GMT+7 |
|
|
Hơi đề cao cá nhân bản thân mình một chút
- hổ con (lvp1412@yahoo.com)
Cũng bình thường thôi, hơi đề cao cá nhân mình một chút. Hay chắc có lẽ tôi là độc giả khó tính. Con người thì ai cũng sẽ có lúc phải nhìn nhận những gì mình đã làm. Nếu cứ tham vọng thì toàn là nhìn lên trên, chứ ít khi quay lại.
Phải nói đúng hơn là mình cố gắng hết sức mình để không phải hối tiếc điều gì. Nói những người tự tử là hèn nhát là không đúng, vì họ sống nội tâm nhiều hơn. Họ sợ nói ra mọi người không hiểu họ và quan trọng là không ai quan tâm đến họ. Phải ở trong hoàn cảnh những người như vậy mình mới hiểu.
Tham vọng quá nhiều khi lại không nhìn thấy điểm dừng đúng lúc, sao không dùng từ cầu tiến nhỉ? Cảm ơn bài viết của bạn.
|
|
|