| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 14/10/2008, 16:47 GMT+7 |
|
|
Nghiệt ngã
- Hoài (lethiviethoai@yahoo.com)
Truyện này là của một nhà văn Trung Quốc, bạn post bài lên đã ghi rõ trên đầu trang mà không hiểu sao rất nhiều người vẫn chia sẻ rằng "bạn hãy cố lên", "tôi thương cho hoàn cảnh của chị..."
Thực tế trong câu chuyện quá nghiệt ngã. Một đòn roi quá mức so với lỗi lầm nhỏ của cô gái. Biết làm sao, cuộc sống không thể đoán trước, tai hoạ giáng xuống bất ngờ. Nước mắt tôi rơi, thương cho cô gái, xót cho sự nghiệt ngã của cuộc sống và nể phục cô ở sự kiên cường đứng lên.
|
|
|