| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 14/10/2008, 10:48 GMT+7 |
|
|
Còn một trường hợp hơi khác, bạn có thể lý giải không?
- Hoa (kieungochoa@yahoo.com)
Đó là đã đi làm, va chạm công việc, khó khăn công việc, gia đình... rồi cũng tự thân vượt qua được, giải quyết được thế nên cuối cùng là mọi thứ đối với người đó lại trở nên quân bình không có gì làm căng thẳng tột đỉnh...
Vì vẫn còn rất trẻ 24 tuổi, nên rất nhiều lần loay hoay tìm lý do vì sao mình phải sống, vì sao phải đi làm...Và cuối cùng là người đó chỉ biết cố gắng hài lòg với câu tự trả lời cho mình rằng mục đích sống của người đó là gia đình. Nhưng điều đó cũng rất khiên cưỡng, thế nên rất mong tác giả giúp tìm câu trả lời mà người đó đã hoang mang hơn 5 tháng nay. Rất cảm ơn.
|
|
|