| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 14/10/2008, 10:26 GMT+7 |
|
|
Ước được nhiều lần như bạn
- Hoa (kieungochoa@yahoo.com)
Bài viết nhẹ nhàng và tĩnh lặng như không khí nhà thờ. Ước gì mình được nhiều nhiều lần đến các nhà thờ bạn đã nêu nhỉ, mình chỉ mới lang thang được các nhà thờ to to ở TP HCM thôi. Mỗi chiều thứ 7 đi làm được về sớm là mình lại lang thang tìm đến nhà thờ chỉ để ngồi và nguyện ngắm, liều thuốc tuyệt diệu và hiệu quả nhất cho những căng thẳng và lo lắng. Cho mình bắt tay cái được không? Chào 1 người cùng cảm giác.
|
|
|