| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ ba, 14/10/2008, 09:32 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn!
- gaby le (gaby19121984@yahoo.com)
Hi ngoisao0606! Là một người ngoại đạo nhưng mình lại rất thích kiến trúc của nhà thờ, chỉ cần đứng ngoài thôi là thấy bình yên, thấy ấm áp, thấy được che chở. Nhưng bạn có biết điều bất ngờ nhất khi mình đọc bài của bạn là gì không? Là bức ảnh "Nhà thờ lớn, nơi chứng kiến bao hạnh phúc", đấy! Nhân vật trong ảnh là anh, chị mình. Hôm ấy mấy chị em kéo nhau ra nhà thơ tự biên tự diễn một buổi chụp ảnh cưới cho anh chị.
Vậy là bọn mình từng đi qua nhau rồi đấy! Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc! Anh, chị mình bỗng nhiên có thêm một niềm vui!
|
|
|