| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 13/10/2008, 15:54 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn bạn!
- Giang Điệp (loveandlove_1999@yahoo.com.vn)
Mình thấy bài viết hay quá. Những lập luận rất logic và mình thích nhất câu nè: Nên hãy trân trọng những giây phúc hạnh phúc của cuộc đời dù là ngắn ngủi. Hãy mang lại những nụ cười cho nhau thay vì giọt nước mắt. Hãy sống với nhau bằng tình thương yêu giữa những con người, đừng để giọt nước mắt lại rơi. Vì nó cũng đáng quý biết bao, đáng trân trọng biết bao. Cảm ơn bạn nhiều!
|
|
|