| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 13/10/2008, 14:56 GMT+7 |
|
|
Tôi chưa bao giờ đọc một câu chuyện như thế này
- Loan (phiatruoclabautroi_20588@yahoo.com)
Đây là câu chuyện hay và rất cảm động. Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện về cuộc sống đời thường, về hạnh phúc gia đình. Nhưng câu chuyện này đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Tôi đã khóc gần như là từ đầu cho đến hết câu chuyện. Đôi khi tôi cảm động đến nỗi không thể đọc dòng chữ đó lên được. Đặc biệt là ở đoạn cuối của câu chuyện. Rất cảm ơn người đã gửi câu chuyện này.
|
|
|