| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Chủ nhật, 12/10/2008, 18:46 GMT+7 |
|
|
Bình yên
- Duy Tai (duytai464@yahoo.com)
Cảm ơn bạn, rất đẹp. Dường như cảm nhận sự sâu lắng và thánh thiện, chiêm ngưỡng sự êm đềm và thiêng liêng qua từng tấm ảnh dù chỉ mới được thực tế bước qua có 2 nhà thờ Sapa và Nhà thờ Lớn. Bất giác gởi vào đó lời cầu nguyện an bình và mong thay mọi người trên thế giới, trên quê hương mình luôn tìm đến với nhà thờ như một cứu cánh cho tâm hồn mỗi khi day dứt một điều gì đó để gởi gắm và phó thác cho Đấng Tạo Hóa - Chốn ấy bình yên.
|
|
|